Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Xóm Đồng No.11

Tác giả: Xóm Đồng

Thơ Xóm Đồng

Bình minh treo ngọn núi
Rì rào bọt sóng bám ngón chân
Tần ngần, ồ mỏng mảnh

Thanh bình trên bãi biển
Vun cát mắt đùa, giọt nước xanh
Ngư dân kéo mành lưới

16042015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Đã Lạc Vào Giấc Mơ Em
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -31
  • Vĩnh Long Mãi Đẹp
  • Bao La Tình Mẹ.
  • Anh Với Ai
  • Sóng Gió
  • Cánh Diều Tuổi Nhỏ
  • ......đầm Ấm Kỷ Niệm
  • Dáng Em Trên Đồng Quê
  • Tương Lai Phải Còn Là Một Cái Gì Đó Mà Định Hình Theo Thiết Kế Riêng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
©2026 - CungThuGian.com