Thiên Đường Ở Đâu

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU...!?
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em hỏi tôi rằng : Thiên đường ở nơi đâu ?
Nơi ấy chắc lung linh, nhiệm mầu anh nhỉ !?
Tôi ghé vào tai em thủ thỉ
Thiên đường chính là hạnh phúc đôi ta
Thiên đường đâu xa...
Một mái nhà vui
Tình yêu !
nồng ấm
Chẳng có chông chênh và vực thẳm
Chỉ có tiếng cười thấm đẫm giấc mơ yêu
Đón sớm mai
đón buổi chiều
với bao điều rộn rã
Có những sẻ chia và cũng nhiều vất vả
Nhưng tình yêu thật là kỳ lạ ...
Cùng nắm tay nhau vượt qua cả bão bùng
Ta bước ung dung
lạc quan trong lòng phơi phới
Cùng nhau bước tới
Thiên đường vời vợi lung linh
TÌNH YÊU _ NIỀM TIN _ HẠNH PHÚC. ..!

Ngày 11 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized