Thiên Đường Mộng Ảo!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thiên đường mộng ảo cộng sản ban
Lý thuyết nghe qua rất mát gan
Thực chất chỉ là trò lừa bịp
Ai biết chống lại phải chết oan

Vẫn biết cộng sản loài quỷ ma
Mà sao dân Việt chẳng tránh xa
Chỉ có miền Trung là kháng cự
Miền Nam, miền Bắc đâu rồi ta?

Chiêu trò nhồi sọ cộng sản dùng
Để dân mãi mãi phải phục tùng
Trói chân chúng ta vào ảo tưởng
Viễn cảnh u mê của lũ khùng

Tỉnh giấc ngủ đi em, em ơi!
Chẳng lẽ ngủ say suốt cả đời?
Vén màn bước ra nhìn thế giới
Hãy là con thuyền vượt biển khơi

Thức tỉnh lẹ đi em, hỡi em!
Tia nắng bình minh em phải xem
Đừng mãi nhốt mình trong giấc ngủ
Bóng tối là nơi lũ quỷ thèm

Dù sao tao vẫn quyết đợi chờ
Đợi ngày em tỉnh giấc ngủ mơ
Giấc mơ thiên đường là ảo mộng
Thực chất nước mình đã xác xơ

Ktp (Đan mạch ngay 13/4-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized