Thiên Đàng Hạ Giới

Tác giả: CHÍNH TRỊ & Quoc Hung Nguyen Cao

Đời biến hóa từ cõi không thành có
Trong khoảng không chứa đựng những không không
Cả vũ trụ đang trên đà giãn nở
Ngẫm nghĩ sâu ta giàu có vô cùng

Của cải đến hàm khả năng vô tận
Do tâm người hẹp lượng thiếu mở mang
Bậc thánh nhân biết tạo ra quyền thế
Trổ thần thông trước mắt nắng chang chang

Tiền cũng vậy in thêm vào đầy túi
Khắp thế gian sáng tạo chẳng ngồi không
Chỉ mấy chốc bạc vàng đem chất núi
Lên du thuyền theo gió lướt thong dong

Chấm dứt cảnh ăn xin đời nghèo đói
Lòng khát khao cầu khẩn chút ái tình
Sống vui vẻ kéo dài trăm , ngàn tuổi
Bỏ âu sầu , đau khổ lẫn vô minh

Chuyện làm phép tề thiên là có thể
Từ cọng lông biến đảo lớn Tu di
Ai cũng vậy , ở thiên đàng hạ giới
Chốn bao la , phong phú khó so bì

Việc trước mắt chuyên khai tâm mở trí
Mang tình yêu , đạo đức đến trần gian
Thông tư tưởng cũng như là kiến thức
Vì muôn loài , trong suốt , hết lầm than

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized