Thì Ta Giữ Mãi Lửa Hồng Tình Thơ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

THÌ TA MÃI GIỮ LỬA HỒNG TÌNH THƠ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Cuộc sống vốn nhập nhằn khó đoán
Bởi lòng người nhỏ mọn ghét ganh
Tỵ hiềm , xỉa xói , đá đanh
Bề ngoài hiền dịu lưu manh trong lòng

Muốn thơ phú trải lòng tinh khiết
Để tình thơ mộng dệt đơm hương
Từng lời , từng ý vấn vương
Gởi trao đến những yêu thương cuộc đời

Nhưng lắm kẻ mở lời khó chịu
Chẳng tri âm sao hiểu lòng ta
Cuộc đời vốn dĩ ta bà
Ghen ăn tức ở thế là đá nhau

Tôi chỉ muốn một bầu vui sống
Trang nhà mình sinh động thơ ca
Tình thơ cứ mãi lan xa
Ai mà không thích đừng qua lại gì

Còn quá lắm hủy đi kết bạn
Bởi chẳng còn đồng cảm cùng nhau
Cớ sao xóc xỉa chi đau
Nụ cười hiền ấy nhuốm màu sân si

Ngẫm nghĩ lại cũng vì nhỏ mọn
Điều tốt lành muốn chọn về ta
Ai người hạnh phúc cao xa
Trong lòng đối kỵ mới ra sự tình

Ôi cuộc sống khó hình dung thật
Và lòng người cũng rất mênh mông
Thôi thì chẳng thẹn với lòng
Thì ta mãi giữ lửa hồng. .. tình thơ !

Ngày 26 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized