Theo Gót Người Dưng

Tác giả: Đỗ Hữu Tài

Chiều xưa theo gót người dưng
Gió lay mái tóc ngang lưng dịu dàng
Bước chân người chẳng vội vàng
Bước chân tôi cũng nhịp nhàng theo sau
Sợ chiều mầu nắng tan mau
Lòng mong người ngó đằng sau một lần
Để tôi kiếm cớ lại gần
Thì hai chiếc bóng đâu cần cách xa

Chiều nay theo gót người ta
Mấy hôm mà chẳng nói ra câu nào
Mỗi khi muốn ngỏ lời chào
Tim đập thình thịch thì thào trên môi
Chung đường sao thấy lẻ loi
Ước gì hai bóng chung đôi cùng đường
Mỗi khi nghe trống tan trường
Không còn ngần ngại mà nhường người đi

Chiều nay tiếng pháo vu qui
Rộn ràng bên gã tình si ngày nào
Cùng cô dâu mới cúi chào
Bà con hai họ đang vào chúc vui
Hai năm trung học ngược xuôi
Bốn năm đại học tới lui tỏ tình
Giờ đây quấn quít bóng hình
Cùng nghe bè bạn chúc mình dài lâu

Từ nay theo gót cô dâu
Sống đời hạnh phúc tình sâu mặn nồng
Cô dâu vừa đến nhà chồng
Môi cười e thẹn má hồng hây hây
Bàn tay cầm lấy bàn tay
Tân hôn cho trọn đắm say cuộc đời
Cô dâu nhắc chuyện một thời
Hân hoan chú rể "tơ trời mà cưng"

Chiều xưa theo gót người dưng
Từ nay vuốt tóc ngang lưng suốt đời

Đỗ Hữu Tài
Sat Feb 19, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized