Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thay Lòng

Tác giả: TamMuội

Thay Lòng
(Thủ Vĩ Ngâm)

Người đi để lại vấn vương sầu
Hội ngộ năm nào rũ bóng câu
Biển hẹn tình hoa luôn thắm thiết
Non thề nghĩa bướm mãi bền lâu
Mà nay lặng lẽ thuyền quay ngược
Lại mốt âm thầm nhạn xoải đâu
Réo rắt cung đàn buồn chất ngất
Người đi để lại vấn vương sầu.

November 21, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Thay Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thay Lòng (Cảnh Ngọc)
  • Thay Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thay Lòng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thay Lòng 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thay Lòng 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thay Lòng Đổi Dạ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Thấy Long Đong (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
  • Ký Ức Học Trò
  • Gửi Người Ta
  • Cát - Biển - Trăng
  • Một Năm Cuộc Chiến Tranh Russia-ukraine
  • Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
©2025 - CungThuGian.com