Thay Lòng 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thời gian đêm thấy thiết tha
Ngó mây ngó gió trăng tà chẳng vui 
Bước đi trong cảnh sầu đời
Đêm dài ngày ngắn phơi sương qua mùa
Phố tình duyên nợ nơi xa
Khúc thơ in nét thiết tha đêm về
Một mình thơ thẩn đến khuya
Bên mình chỉ có trà ly bạn hiền 
Mùa đông ngồi lạnh phơi sương
Tuần trăng thơ thẩn qua rèm đề thơ 
Nét ghi nhiều lúc mờ mờ
Đượm buồn canh nhớ đề thơ thay lòng 

       11.00 đêm 17.02.2018
     đề thơ thay lòng nhớ em
Chưa phân loại
Uncategorized