Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thật Vô Tích (1)

Tác giả: Trần Tế Xương

Trời đất sinh ra chán vạn nghề
Làm thầy, làm thợ, lại làm thuê
Bác này mới thật là vô tích
Sáng vác ô đi, tối vác về !

(1) Thật vô tích: Ý thật là vô tích sự
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Chữ
  • Chiều Thu Ấy
  • Miền Tây Quê Yêu !
  • Niềm Vui Của Em
  • Ước Gì Ta Say
  • Vĩnh Biệt Một Người!
  • Rêu
  • Từ Ta Tan Biến......
  • Mong Ước Ngày Đầu Tháng
  • Mây Thu Về Phố
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
©2025 - CungThuGian.com