Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thập Tam Lăng

Tác giả: Thái Thăng Long

Bắc Kinh
6-1998
Trong lòng đất
Vĩnh hằng ngôi mộ đá
Lớn bao nhiêu
Cũng hóa đá thế thôi
Cây tùng ngàn năm dưới nắng chiều
buồn rượi
Để lòng ta ngơ ngẩn mắt ai cười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phía Sau
  • Chân Mây
  • Yêu Hà Nội
  • Góc Tối
  • Chiều Nghe Mưa
  • Về Lại Phố Xưa
  • Vơi Đi
  • Tổng
  • Vườn Xưa
  • Con Đường Xưa
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Nhìn Qua Mắt Lệ Tràn Trề
  • Trông Anh..
  • Thế Là Em Đã Lấy Chồng
  • Tình Khúc Chiều
  • Lòng Đại Dương Nói Gì
  • Nắng -....
  • Chào Em, Hoa Bưởi Bên Đường
  • ••cai Phây••
  • Chờ Người
  • Mưa 10112022
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
©2025 - CungThuGian.com