Thảo Am

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Còn chút gân già ráng lên núi
Tìm vồ đông_nam dựng thảo am
Chờ trăng lên ngắm mặt trời mọc
Đón gió Nồm _Nam thổi dịu dàng

Còn chút sức tàn ráng đào đất
Trồng mấy giồng khoai lang độ nhật
Mấy hàng gừng tỏi trị phong hàn
Vài nhánh lan rừng cho có bạn
Nấu ấm sơn trà chờ sương tan

Còn chút hơi tàn ráng leo núi
Trồng cặp Sa la treo võng nằm
Đợi cánh chim biền biệt trăm năm
Mây trắng qua trời như suối tóc
Bỗng thành con mắt buồn trầm ngâm.

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized