Thành Quách Xưa Diên Khánh Vẫn Đợi Chờ

Tác giả: Trần Minh Hiền

THÀNH QUÁCH XƯA DIÊN KHÁNH VẪN ĐỢI CHỜ
Tám năm sau anh về thăm quê Nội
Thành quách xưa, Diên Khánh vẫn đợi chờ
Mưa chưa tạnh cho lòng người bổi hổi
Ôi thời gian hiu hắt bụi mờ

Em bây giờ có bao giờ tưởng nhớ
Những ngày xa, mù mịt mịt mù
Con đường cũ bây giờ thôi nhắc nhở
Vì sao rơi lạc lõng ngọn đèn cù

Anh vẫn nhớ những lao đao mùa lũ
Trắng hoàng hôn, vàng võ mắt em hiền
Sông đã cạn cho hồn người lữ thứ
Hương sắc tình yêu lờ lững trăm miền

Anh vẫn biết lỡ làng là miên viễn
Lỗi của anh, tội của những dại khờ
Mây trôi mãi trên bầu trời hướng thiện
Em là nàng tiên cổ tích ơ hờ
trần minh hiền orlando ngày 25 tháng 7 năm 2014
THANH DIEN KHANH
I revisited my old hometown
You were my lovely girl, oh my wonder
It’s all my fault, my sin
Please forgive me oh my Thanh Dien Khanh
trần minh hiền orlando July 25, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized