Tháng Tư...

Tác giả: Lê Gia Hoài

Tháng tư về chưa em
Mà sao đồng xanh thế
Lúa mầm căng sức trẻ
Vươn mình trong nắng trong.

Mặt trời thêm ửng hồng
Sau mùa đông lạnh giá
Tiếng chim nào quen quá
Cứ rộn vang sau hè..

Chiều rợp bóng đường quê
Sắc mộc miên bừng đỏ
Dịu dàng trong lối nhỏ
Màu xoan tím nghiêng rơi.

Một câu hát à ơi
Trong gió chiều mê mải
Giục người xưa về lại
Sân trường vắng ngày nao.

Anh đứng dưới trời cao
Đếm màu xanh nhung nhớ
Hạ theo từng nhịp thở
Theo tháng tư trở về.

05/04/2018

Lê Gia Hoài – Mùa Say Đắm.

XÚC CẢM THÁNG TƯ

Thơ Mỹ Hạnh .

Tháng tư về kỷ niệm bỗng tươi xanh
Câu thơ viết thả bên thềm mây trắng
Ước làm cỏ,em gọi anh là nắng
Nắng yêu thầm cô gái cỏ đơn sơ.

Tháng tư về quả trĩu nặng cành mơ
Anh còn nhớ những hiền lành nho nhỏ
Bậc thời gian thoảng hương nồng hoa lá
Em dịu dàng trong áo mỏng tinh khôi.

Tháng tư về chở mơ ước xa xôi
Hạ chưa tới xuân vừa qua vội vã
Sông ngây thơ ngỡ mình là biển cả
Căng cánh buồm là lạ đón gió lên .

Tháng tư sang nỗi nhớ ngọt môi mềm
Em trả anh những buổi chiều hò hẹn
Trả cho anh nụ hôn đầu bẽn lẽn
Tháng tư nồng nàn tô đỏ cánh hoa rơi...
Chưa phân loại
Uncategorized