Tháng Tư Đen !?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em hỏi làm chi chuyện ngày xưa
Tháng tư buồn lắm! Nắng quên Mưa
Tiếng ai than khóc trong đạn lửa
Nhỏ lệ khóc đời vận nước thua

Hận cũ biết rằng chẳng thể quên
Lệnh kêu buông súng bỏ một bên
Anh hùng thà chết không khuất phục
Mãi đến muôn đời vẫn nhắc tên

Thân trai đâu thể sống nhát hèn
Bao phen nếm mật đắng bon chen
Thì nay có xá gì đau đớn
Dẫu thân có bị đốt cháy đen

Anh! Người lính Cộng Hòa gan dạ
Thà chịu chết chứ không hèn hạ
Tay súng anh buông giờ phút cuối
Máu chảy ... tim ngừng ...Anh gục ngã

Chết lịm... tim lòng tháng tư đen
Mất nước chịu cảnh sống đói hèn
Nước mắt trên má em từ đó
Mãi đến bây giờ vẫn chốt then?

KTP ( lấy cảm xúc viết từ những hình ảnh tang thương ngày 30/4-1975)
Chưa phân loại
Uncategorized