Tháng Ba Và Nỗi Nhớ

Tác giả: Ngân Nguyễn

Tháng ba về rồi những nỗi nhớ không tên
Hương hoa xưa vẫn còn lưu luyến mãi
Trắng trời mây bồng bềnh thơ dại
Màu yêu thương nhung nhớ một góc trời
Còn em đó lạnh lẽo tháng ba ơi
Rét nàng bân lẫn vào trời xuân ấm.
Đông đi qua xuân ngập tràn sức sống
Bao chồi non đâm mọc khắp mọi miền
Tháng ba về rồi trong vành nón che nghiêng
Vầng trăng non khuyết còn một nửa
Hoa bưởi rụng như đong đầy nỗi nhớ
Lời tự tình viết cho ai còn dang dở
Lục tìm em trong nỗi nhớ tháng ba về.
Chưa phân loại
Uncategorized