Sao Lại Là Không Thể

Tác giả: Ngân Nguyễn

Sao lại là không thể
Khi chúng mình chia tay?
Anh vô tình chợt hỏi
Em buồn thay, lắm thay!

Sao lại là không thể
Biển dạt dào xô êm
Con nước buồn mang mác
Sóng vỗ bờ dịu êm.

Em giật mình chợt hỏi
Có phải sóng là em
Sao cồn cào đến vậy
Khi anh nói xa em?

Ngày anh nói xa em
Hãy cho em được khóc
Chỉ khóc một chút thôi
Để bão giông qua rồi
Sau mưa trời lại sáng.

Sao lại là không thể
Em sẽ bước một mình
Đường đời chẳng có anh
Sẽ êm đềm biết mấy
Cuộc tình kia cũng vậy
Tan theo con nước trôi
Giờ giông bão qua rồi
Sao lại là không thể.
Chưa phân loại
Uncategorized