Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thả Hồn

Tác giả: Bluestarhcm11

Tôi xóa đau thương với hận thù
Để hồn không lạnh giữa chiều thu
Để chân nhẹ bước trên lá cỏ
Và để cho mình thôi lãng du

Tôi thả hồn mình giữa mênh mông
Giữa nắng thu phai một sắc hồng
Giữa đời tôi thả thơ tình ái
Để thấy bên đời tôi sắc – không
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sao Không Tìm Nhau
  • Nỗi Đau Trong Em
  • Cơn Gió Vô Tình
  • Xin Đừng Đến
Thơ tương tự
  • Thả Hồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thả Hồn (Hồng Dương)
  • Thả Hồn (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Thả Hồn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thả Hồn Sáng Mai (Lucky Phan)
  • Thả Hồn Tương Tư (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thả Hồn Đi Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thả Hồn...mộng Mơ... (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Bóng Tình Thơ
  • Cỏ Hát
  • Facebook Hot Or Not
  • Có Những Điều
  • Mộng Bình Thường
  • Nếu Vắng Mẹ
  • Về Lại Tháng Năm
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 95
  • 900 - Vịn Tình
  • Em Đã Tới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
©2025 - CungThuGian.com