Tết Và Xuân

Tác giả: Cung Thị Lan

Tết đến mà Xuân đi nơi đâu?
Cây khô, tuyết trắng, gió rung sầu
Đâu mai, lan, cúc vườn tươi thắm
Ký ức thoảng về dạ choáng đau

Xuân đến mà Tết đi phương nao?
Nắng hồng rơi rớt trên nhành đào
Thời Xuân nẩy lộc hoa khoe sắc
Tết chẳng mong chờ Xuân đến sao

Tết đến mà Xuân lại phải đi
Đi đâu quanh quẩn mãi như ri
Trở về chỉ thấy tình xa lạ
Tên gọi nghe vui, lòng như chì

Xuân đến, Tết đi như trốn tìm
Cuộc đời phiêu bạc tựa cánh chim
Tết cũ, Xuân xưa còn đâu nữa
Chỉ thấy trong tim một nỗi niềm

Cung Thị Lan
Chưa phân loại
Uncategorized