Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tế Nhị

Tác giả: Hà Huyền Chi

Thư em viết giữa hai hàng
Viết như chưa viết, buồn càng buồn hơn
Lập lờ giữa trắng và đen
Giữa không và có đôi bên bình tài

Luận về đúng đúng , sai sai
Sao Hôm cười gượng, sao Mai cười trØ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Việt Nam Đất Nước Tôi!
  • Tập Tu
  • Xin Gửi Lòng Biển Khơi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (84)..
  • Thế Giới Riêng
  • Chiếc Áo Khoác Bốn Lần
  • Đầy Vơi Kỷ Niệm.
  • Thoáng Vu Vơ
  • Sương Lạnh...
  • Hứng Thơ Hoà Điệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
©2026 - CungThuGian.com