Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tây Hồ Vọng Nguyệt

Tác giả: Tản Đà

Hiu hắt Hồ Tây chiếc lá rơi
Đêm thu vằng vặc bóng theo người.
Mảnh tình xẻ nửa ngây vì nước
Tri kỷ trông lên đứng tận trời
Những ngán cành đa khôn quấn quít
Mà hay mặt sóng cũng chơi vơi.
Ai lên cung Quế nhờ thăm hỏi
Soi khắp trần gian có thấy ai?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Làm Thằng Cuội
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
Thơ bạn muốn xem
  • Mai Kia,mốt Nọ
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (2)
  • Mỗi Đêm 2
  • Nỗi Nhớ Đong Đưa
  • Đời Thường Cảm Nhận
  • Tình Khúc Mưa Tháng Mười Một
  • Quên Mất Mùa Thu
  • Trăng Buồn Tênh
  • Nghĩa Bạc Tình Hờ
  • Vụn Vặt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
©2025 - CungThuGian.com