Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 29
Một lần đã mấy năm quen
Một lần anh vẫn ghi em trong lòng
Một bóng xinh đẹp hình nhân
Một gom một nhặt mấy năm đêm về
Một nhớ đêm về canh khuya
Một ly trà lạnh đong đưa tên người
Một buồn đêm đến chẳng phai
Một mùa đông đến sương rơi trắng màng
Một mùa sương phủ bên đàng
Một mùa như vắng bóng nàng bóng trăng
Một mùa lạnh giá con tim
Một mùa ngồi xuống lạnh đêm hiên ngoài
Một mùa môi gọi tên người
Một thương đêm gửi bao lời theo sương
Một bóng xa cách bên đường
Một bóng bên đó sợ sương phủ mờ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 29
Một lần đã mấy năm quen
Một lần anh vẫn ghi em trong lòng
Một bóng xinh đẹp hình nhân
Một gom một nhặt mấy năm đêm về
Một nhớ đêm về canh khuya
Một ly trà lạnh đong đưa tên người
Một buồn đêm đến chẳng phai
Một mùa đông đến sương rơi trắng màng
Một mùa sương phủ bên đàng
Một mùa như vắng bóng nàng bóng trăng
Một mùa lạnh giá con tim
Một mùa ngồi xuống lạnh đêm hiên ngoài
Một mùa môi gọi tên người
Một thương đêm gửi bao lời theo sương
Một bóng xa cách bên đường
Một bóng bên đó sợ sương phủ mờ
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)