Tàn Hương (Fb)

Tác giả: Hoàng Nghi

****TÀN HƯƠNG ****
bài thơ này mình đã đăng trên fb ,bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi ,Vương Nghi (fb)
~~~~ xướng ~~~
Đêm nay ánh nguyệt tím buồn thương
Thổn thức tim ta nỗi đoạn trường
Trỗi khúc tiêu sầu bay vạn hướng
Hoà lời sáo hận lượn muôn phương
Ân tình trút mãi sao còn vướng
Ái mộng xua hoài cứ vẫn vương
Nuốt đắng men nồng say ngất ngưỡng
Đi tìm nhặt lại chút tàn hương.
~~~ hoạ ~~~
Những ánh trăng sầu gợi nhớ thương
Cô đơn khắc khoải suốt canh trường
Cung đàn giận dỗi quên hướng
Phím nhạc ghen hờn dạo lạc phương
Giấc điệp tan rời tim vẫn vướng
Cơn mơ vỡ nát trí còn vương
Lời yêu thuở ấy hoài hoang tưởng
Ngọn gió vô tình thổi nhạt hương .

Mai Hoàng Nghi ....Vương Nghi (fb)
Chưa phân loại
Uncategorized