Tấm Thi Ảnh

Tác giả: Tuyền Linh

Tấm Thi Ảnh

Người ơi, bên ấy đêm dài ?
Nụ hôn vàng đá có cài bên trăng ?
Sao ta cứ mãi trở trăn
Nửa đêm thức giấc tưởng rằng bên hoa
Tỉnh ra, sương lạnh trăng tà
Vần thơ sầu rụng, mơ xa mất rồi
Lòng đành tơ tưởng… ôi thôi !
Yêu người trong mộng nghe đời ngã nghiêng
Vẽ chi vài nét dịu êm
Trên “ thi ảnh “ ấy cho mềm lòng ta
Nửa đêm trăng khuyết trăng tà
Giọt buồn thấm đẫm lòng ta – lòng Người ? ? ?
Dâng chi cảm xúc nhất thời
Để ta lặn ngụp cả đời trong thơ !
Mai sau, chẳng biết bao giờ
Trái sầu rơi rụng trên tơ phím nào ?
Đời ta, tình đã hư hao
Năm cung, chín bậc lẽ nào là đây ?
Người ơi, không rượu mà say
Trong “ thi ảnh “ ấy, lệ đầy… chiêm bao

Tuyền Linh
31.10.2013
Chưa phân loại
Uncategorized