Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Thấy

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Ta thấy tham tiền thật thương tâm
Thân thể tồi tàn thật thăng trầm
Tinh thần tồi tệ thêm thê thảm
Tham tiền ta thấy thật thương tâm

Ta thấy thất tình thật thảm thương
Tâm tư tàn tạ thật tầm thường
Tương tư tồn tại trong tiềm thức
Ta thấy tình tan thật thảm thương./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Ta Thấy Em Cười (L)
  • Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền (Mai Thảo)
  • Ta Thấy Mây Bay Với Cái Chóp Cam Vàng (Mr.Smile)
  • Ta Thấy Rằng Vũ Trụ Này Giản Đơn (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Vị Yêu
  • Tình Khúc Tháng Tám
  • Tình Cha & Nghĩa Mẹ
  • Đếm Sao
  • Sài Gòn Mùa Đông
  • Cổng Xuân …
  • Người Ta ....ơi (1)
  • Tôi Đang Đứng Nơi Mép Rìa Trái Đất
  • Thật Buồn Chán Làm Bạn Trí Tuệ Nhân Tạo - Robot
  • Tạ Lỗi Trường Sơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
©2025 - CungThuGian.com