Ta Muốn Trở Về

Tác giả: Hoàng Kim

Ta muốn trở về ngày xưa thơ dại
Theo cánh diều ta cứ mãi rong chơi
Bắt cua, bắt cá lấm cả một thời
Rồi nghe kể chuyện bom rơi của ngoại.

Ta muốn trở về ngày xưa thơ dại
Cứ lâng lâng mùi rạ cháy trên đồng
Cứ vô tư với con cá con còng
Rồi lặn hụp tắm sông thời ấy

Ta muốn trở về ngày xưa thơ dại
Về cái thời mẹ bương chải mưu sinh
Chén cơm khoai độn nhưng thắm đậm tình
Tình làng nghĩa xóm quê mình nhớ mãi

Ta muốn trở về ngày xưa thơ dại
Trờ về một thời chạy nhảy đùa vui
Dưới tán cây che bóng mát ngủ vùi
Mà quên mất củ khoai lùi than cháy

Ta muốn trở về ngày xưa thơ dại
Về với khói bếp dưới mái nhà tranh
Có mâm cơm đĩa cá với nồi canh
Tuy đạm bạc nhưng vây quần vui vẻ

Ta hôm nay phải gồng mình mạnh mẽ
Giữa chốn thị thành lắm kẻ đa đoan
Ta muốn trở về có giấc ngủ thật ngoan
Bên mẹ không cần tính toan lo nghĩ

Muốn bỏ thị thành xô bồ đố kỵ
Về quê mình với sông nước miền tây
Đất mặn đồng chua, nghèo khổ nơi đây
Nhưng bình yên không cạm bẫy vây mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả