Suy Tư Nổi Nhớ

Tác giả: Hoài Nhớ

Nước mắt em từng đêm rơi anh có biết
Nhớ anh nhiều nhưng biết nói làm sao
Hai khoảng cách xa xôi đau buốt giá
Làm tim em se thắt quá não nề...

Mắt em rơi cho tình kia vụng trộm
Yêu nhau mà không trọn nghĩa phu thê
Đời muôn bể buồn vui và chen chúc
Nên chữ đời luôn mang nặng tơ vương...

Mai anh về,anh có thấy vấn vương ?
Một thiếu phụ duyên tình bao lận đận
Ngày hôm qua cùng anh nên duyên phận
Chữ ái tình như tiếng sét vường hoang...

Nhớ làm sao nụ hôn môi e ấp
Ai ngập ngừng... ai thỏ thẻ yêu thương
Đôi ánh mắt nhìn nhau như muốn nói...
Áp vai kề cho trọn chữ ái ân...
Chưa phân loại
Uncategorized