Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sự Im Lặng Của Bầy Cừu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Bởi lẽ chúng ta một lũ cừu
Nên người bảo ngựa dẫu là hưu
Rụt rè yếu đuối như con trẻ
Lẳng lặng cam đành giống nữ lưu
Sát Thát còn đâu lời dũng khí?
Bình Ngô đã chẳng bút quyền mưu!
Sơn hà sụp đổ trơ trơ ngó
Bởi lẽ chúng ta một lũ cừu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Sự Im Lặng (Vi Thùy Linh)
  • Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (Trần Đức Phổ)
  • Sự Im Lặng Cũng Đã Là Một Cách Trả Lời... (Mr.Smile)
  • Sự Im Lặng Em Vẫn Còn Gìn Giữ (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Bậu Và Qua 2
  • Nỗi Đau Thời Gian
  • Nhạc Lòng
  • Kim Cốc Viên
  • Thắm Lòng Son
  • Em Yêu Thắp Lửa Hồn Anh
  • Trộm Nhìn Em
  • Ngậm Ngùi
  • Bến Thời Gian
  • Thành Phố Bây Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
  • Nnguong
©2026 - CungThuGian.com