Sống Vui Sống Khoẻ

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

SỐNG VUI SỐNG KHỎE!

Mỗi ngày vài phút lo âu
Nhiều năm gom lại bạc đầu rụng răng
Mỗi ngày vài phút cằn nhằn
Nhiều năm gom lại mặt nhăn mắt mờ

Lúc nào cũng thấy lơ mơ
Đói cơm ba bữa vật vờ run chân
Lúc nào cũng thấy bần thần
Gió lay cũng sợ tấm thân hao gầy

Làm sao hiểu chính mình đây
Thử đi hỏi gió gọi mây chỉ đường
Làm sao đoán được tai ương
Thử đi xem bói tận phường siêu nhân

Chẳng bằng lao động chuyên cần
Quên đi ngày tháng si sân muộn phiền
Thưởng ngoạn cảnh vật thiên nhiên
Ung dung thư thái một miền vô ưu.

doanminhhop 20092014
Chưa phân loại
Uncategorized