Sống Vui Mỗi Ngày

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em muốn nhặt chút hương nồng ký ức
Vun vén mong cháy rực ngọn lửa tình
Ước sau này hạnh phúc đẹp lung linh
Mơ tiếng nghĩa đôi mình tròn duyên nợ

Những cảm xúc nén tim hồng một thuở
Ươm tơ lòng sợi nhớ mãi ngàn xưa
Biết nói sao để tỏ dạ cho vừa
Bao năm tháng gió mưa ôm sầu tủi

Ngồi lặng ngẫm cuộc đời nay ngắn ngủi
Cớ chi hoài lủi thủi kiếp cô đơn
Nhủ vui lên sống thoải mái tâm hồn
Thầm ấp ủ nụ hôn mềm dịu ngọt

Quên đi hết nỗi buồn giăng chua xót
Yêu bản thân dù trót dại đôi lần
Chẳng cầu toàn sợ lỡ mất lòng chân
Của ai đó đang ân cần xây đắp.
9/9/2018
Chưa phân loại
Uncategorized