Sống Một Ngày Không Anh

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Anh đi công tác xa
Mấy hôm không về được
Nghe quạnh quẽ từ vườn sau ngõ trước
Chú chim khuyên chẳng ríu rít trên cành

Sống một ngày không anh
Thời gian dài đằng đẵng
Ốc đảo càng vắng lặng
Em buồn hiu hết đứng lại ngồi

Ngó ra sân chờ ánh mắt sáng ngời
Thân quen lắm màu da đen sạm nắng
Tâm hồn anh bao dung và sâu lắng
Đỡ nâng em trước va vấp cuộc đời

Bờ vai anh vững chắc tuyệt vời
Chỗ tựa nương mỗi khi em hụt hẫng
Nép vào đó giấu đi bao mặn đắng
Trước gập ghềnh sỏi đá bước chân qua

Thật lạ lùng cái cảm giác vắng xa
Nhà không anh lá hoa buồn héo rũ
Em ngơ ngác giống mèo con ngái ngủ
Thôi không thèm thử sống chẳng có anh !
Chưa phân loại
Uncategorized