Sống Hiểu Đời

Tác giả: Vưhungviet

SỐNG HIỂU ĐỜI.
Trời lở cho ta đôi mắt u buồn.
Nhìn đời đục trong lệ cứ mãi tuông.
Muốn được cùng ai đổi trao chia sẻ.
Nhưng sao mình vẫn lặng lẻ buông trôi.

Sống hiểu đời cần mím chặt bờ môi.
Gặp khổ đau không nên rơi nước mắt.
Nén hờn căm cho tim đừng quặn thắt.
Thả lỏng tâm hồn vơi bớt nỗi sầu.

Sống hiểu đời khi té ngã đớn đau.
Tự mình đứng lên đưa tay chống đỡ.
Gặp nguy cơ chẳng bao giờ lo sợ.
Bằng sức mình vượt sóng gió bảo giông.

Đời dạy ta sống không chỉ màu hồng
Cạnh niềm vui còn ngậm ngùi phiền não.
Trong yên bình còn bao nhiêu bảo tố.
Hãy vững vàng chèo chống vượt gian nguy.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized