Sợ Tàn 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngày mai nào biết trắng đen
Hỏi người nào biết tìm đêm kiếm ngày
Ai chờ ai tặng mai đây
Một lời an ủi cơn say bão cuồng
Nhiều khi lạnh lẽo thê thương
Lòng còn vẫn nhớ vẫn vương bóng người
Một mình một bóng đêm vơi
Đường tình sóng gió mồ hôi não nề
Có ai nhắc nhủ cơn mê
Cô đơn lạnh lẽo ê chề đêm thanh
Một thân vất vả khỏi ban
Ngồi khoe trăng nướng sợ tàn cơn mơ

10:20 đêm 21-07-2011
đêm nay ngồi thơ thẩn hiên ngoài
phơi gió
Chưa phân loại
Uncategorized