Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Hữu Anh

Vậy là ta sắp xa nhau em nhỉ
Tiếng yêu này à còn mãi lặng câm
Hứng lo âu anh cố nén trong lòng
Bởi anh sợ buồn đau khi thổ lộ.

Anh xinh tươi như hoa hồng chớm rộ
Thật hiền hòa với đôi mắt thơ ngây
Và xung quanh biết bao nhiêu bàn tay
Anh chẳng biết ai trong người ngoài cuộc.

Và anh tin khi thời gian đếm ngược
Sẽ có người chạy đến và ôm êm
Ru em ngủ trong những giấc mơ êm
Xây cùng em một lâu đài hoa mộng.

Và từ nay hiện tại anh phải sống
Là trong đầu hình bóng người anh thương
Rồi cố quên những ngày tháng yêu đương
Vì anh yêu là thiên thần đẹp nhất.
Chưa phân loại
Uncategorized