Sầu Lối

Tác giả: Langdang

..

trong gấp rút loài khủng long tuyệt chủng
giọt máu trôi sao sưng tấy linh hồn
qua mùa yêu ta đang đợi mùa chôn
vùi đôi chữ đẩy dần vào nhật nguyệt

..

ta không trách khi em không tâm huyết
thương yêu nhau ai ép uổng tịch liêu
không tâm xé không có nỗi tình thiêu
thì đành đó ta hiểu là đời nghiệt

..

ai im lặng ta đợi chờ trống vắng
bao nhớ thương ta sẽ gởi vào thơ
ta chấp nhận sẽ yêu người trốn tránh
không kịp đâu ta còn ít thời gian

..

nếu như lúc nguyện cầu cho nghiệp cảnh
xin dối gian đừng xen chỗ tình nhân
nhưng ố đen những lớp vẩy thâm quầng
không đau nhức nhưng xây dần đổ vỡ

..

ta bước đi kéo rê sầu cuồng rợ
một bệt dài trong những bước ngả nghiêng
xin gió cát hãy nắm tay vụn vỡ
lấp thân người khi ta chết muộn phiền
Chưa phân loại
Uncategorized