Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Rụng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

SAO RỤNG

Vì Sao bất chợt thả trôi vèo
Lặn giữa lưng trời chẳng níu treo
Dãy bếp buồn đêm lời của mọt
Hàng hiên ngủ sớm chuyện cô mèo
Duyên rời lẻ bạn trời mưa bấc
Mộng rã riêng phòng buổi gió heo
Trước cửa hồn trăng tàn vỡ vụn
Mà nghe số phận rẻ hơn bèo ./.

Lê Cảnh Tiến 19/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Sao (Thiết Dương)
  • Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 6 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 7 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sáo Ai (Phuthuy Tapvo)
  • Sao Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • * Thơ Chào Mừng Bé William Ha *
  • Kỷ Niệm Nến Hồng
  • Bà Cụ_gián_ Đêm Khuya
  • Đường Tình
  • Bờ Vực Tham Lam...
  • Vô Tình
  • Em Ơi
  • Mừng Giáng Sinh.
  • Vân Du
  • Xuân Kỷ Hợi Về Tới 2019 - Xuân Mậu Tuất 2018 Qua Rồi ! California !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
©2025 - CungThuGian.com