Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Phải Cứ Dấu Cảm Xúc Của Mình

Tác giả: Hữu Anh

Sao phải cứ giấu cảm xúc của mình
Nếu buồn thì cứ khóc đi đừng ngại
Không phải để cho người ta thương hại
Mà khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Vui cứ cười nếu đau cứ hét la
Hét đến khi không cố thêm được nữa
Chứ đừng có nhịn ăn dăm ba bữa
Tự dày vò mình chẳng thể ổn được đâu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thương Ta Khi Trẻ
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Anh Nhớ Em Người Yêu Ạ
  • Chuyến Tàu Tuổi Thơ
  • Anh Cứ Đi Đi
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2)
  • Tôi Đi Tìm Em
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Leter For Mom
  • Chiều Hoàng Hôn
Thơ bạn muốn xem
  • Từng Bước Nhớ…
  • Giáng Sinh Buồn
  • Tình Đẹp Trong Trái Ngang
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (139)
  • Điều Chưa Hỏi
  • Loang Loang Mơ Mơ
  • Hình Bóng Quê Nhà
  • Tôi Bán Rác Nhưng Cứ Cho Là Tri Thức
  • Nàng Tiên Thơ...
  • Lời Anh (4)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
©2025 - CungThuGian.com