Sao Đành Quên!

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON

SAO ĐÀNH QUÊN!
(họa Hồn Hoang của thi nhân Cư Nguyễn)

Có phải lời thề nọ sắc son

Cho dù biển cạn chí đây còn

Mà sao nỡ bỏ hoa sầu muộn

Ấy lại đành quên lá héo hon

Nợ nước trượng phu nào để lỡ

Tình nhà kẻ sỉ đó không tròn

Muôn đời một kiếp rồi hoang phí

Còn lại chút gì với nước non
SMV

SAO ĐÀNH QUÊN!
Câu thề ở dạ vẫn màu son.
Ơn nghĩa núi sông mãi mãi còn.
Tháng lại ngày qua tâm héo úa.
Đêm về sáng đến sức hao mòn.
Tình nhà vẫn đó đâu buông bỏ.
Nợ nước là đây phải giữ tròn.
Quyết chí bền gan vì Tổ Quốc.
Dù cho lấp biển hoặc trèo non.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized