Sáng Mùa Đông....

Tác giả: Uyên Ương

Sáng mùa đông, nắng lười nên dậy muộn
Vài chú chim thánh thót lượn trên cành
Nàng thỏ nâu cuộn mình trong đơn lạnh
Cánh hoa xinh rũ cánh...giận mưa buồn

Sáng mùa đông, nắng hờn nên bỏ trốn
Lá đong đưa lạnh lẽo rớt bên thềm
Mưa rả rích ngoài hiên buồn ảm đạm
Chuông đồng hồ gõ nhịp vọng hoài ngân

Mở cánh cửa gió lùa bung tóc ngắn
Mưa hoà theo cơn gió nhẹ hôn lên
Trên môi mắt đắm chìm mi khép gọn
Đông chưa sang, Xuân lại đến mơ màng

Nơi em ở, mưa từ đêm tới sáng
Còn nơi anh, mưa có lạnh không chàng?
Ôi sao thèm tô hủ tiếu nam vang
Bún Bò Huế ăn ngon là Số Một!


California - Jan 11, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized