Sài Gòn, Nếu Một Mai...

Tác giả: Quang Nguyễn

Sài Gòn ơi ....nếu một mai mệt mỏi
Anh sẽ về, với đất mẹ yêu thương
Chân lấm bùn câu cười màu nắng vội
Vị quê mùa hồi tưởng ngày tha hương
Sài Gòn ơi một mai chân đứng lại
Trả tháng ngày những năm ra đi mãi
Là thôi sầu , bao năm tháng cơ hàn
Áo ngã màu tạm biệt nhớ thời gian
Còn tóc em , tan ca ngày gió thổi
Từ " yêu em" bao năm vẫn chưa nói
Vạn tâm sự nghĩ ngợi dưới trăng khuya
Chưa một lần ta ngồi nhau sẻ chia
Sài Gòn ơi những đêm buồn vô tận
Không gian quanh cất giữ niềm yên vắng
Gió vu vơ mang hồn anh xa rồi
Xa phố thị , đèn đường , trăng đêm soi
Thôi chào em , ta hẹn ngày tái ngộ
Trong cơn mơ,hay thực một góc phố
Đường vạn nẻo,và trái đất vẫn tròn
Ta sẽ gặp , một mai giữa Sài Gòn.
Chưa phân loại
Uncategorized