Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sai, Đúng Cho Qua

Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Sai, đúng cho qua

Lâu rồi quay lại chốn văn thơ
Nhặt vần làm chữ để vu vơ
Xắp câu, rãi chữ theo đồng điệu
Mỗi thơ thì khác óc lờ mờ
Không thầy tự phạt thêm bia uống
Lúc mà tìm chữ cứ như đơ
Xong rồi cảm thụ và thưởng thức
Sai, đúng cho qua thật, giả vờ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Chân Thật
  • Chùm Thơ Đơn Thân ( Single )
  • Cùng Thơ – Theo Thơ
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Thơ Tứ Tuyệt 025
  • Thơ Tứ Tuyệt Tết Đên. Đinh Dậu – 2017
  • Lành Hay Dữ
  • Chúc Mừng Trung Thu
  • Tình Mơ
  • Nàng Thu
Thơ bạn muốn xem
  • 298. Xuân Nơi Viễn Xứ
  • Ru Em Nhạy Cảm Lưa Thưa Cõi Người
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1310)
  • Chiếc Bím Tóc
  • Cạo Tóc Tiên Cho Mẹ
  • Anh Nhặt Từng Mảnh Vỡ Của Trái Tim
  • Sầu Riêng Cây , Có Trái !
  • Về Miền Gió
  • Quê Hương Bỏ Lại
  • Khởi Sắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
©2025 - CungThuGian.com