Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rụng Rồi

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Điên
  • Chơi Lên Trăng
  • Cửa Sổ Đêm Khuya
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Nợ Duyên
  • Thắm Thiết
  • Rượt Trăng
  • Biển Hồn Ta
  • Lưu Luyến
  • Tình Quê
Thơ tương tự
  • Rụng Rời Trời Yêu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Không Nguyên
  • Mượn Lời Ca Dao
  • Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào
  • Cho Người Tình Nhỏ
  • Mùa Ngọc Lan
  • Sự Tội Bắt Đầu Đấy
  • Đêm Trăn Trở
  • Những Con Chim
  • Bốn Mùa Cho Anh
  • Đông Lạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
©2026 - CungThuGian.com