Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Em Ru Tôi

Tác giả: Daocongdien

RU EM RU TÔI

Khuya nhìn người
khép mi thanh
Mùi hoa cùng thức
ngồi canh dáng nằm
Ru thương tay
võng ngại ngần
Giấc em e
lấm bụi trần đời tôi...

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Quạt Cho Bà Ngủ
  • Ra Chiêu Bại Trận
  • Đợi Chờ..
  • Phượng Đỏ Hè Sang
  • Hạt Mầm Non
  • Nên Hồn Mãi Cứ Chơ Vơ
  • Tuổi Dần Phai...
  • Người Đã Xa Rồi 2
  • Hang Thánh Hoá Chùa Thầy
  • Yêu Thế Lãng Mạn Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
©2025 - CungThuGian.com