Quê Tôi..!

Tác giả: Hoài Nhớ

Thu Bồn nước chạy dòng xuôi
quê hương tôi đó nhớ ngày xa xưa
Mẹ Cha dãy nắng dầm mưa
cầm liêm cạo lịch mỗi trưa xế tàn
nước sông in bóng tre làng
phi lao bông cỏ mọc đầy mé sông..
và thêm hàng bục măng non
tre con chưa lớn thì cơn lũ về
cuốn đi bao cảnh ê chề
nhà tan cửa nát ngập chìm nước dâng..
bao năm rồi cứ tiếp dần
tháng 5 nước lỡ Thu về nước lên
dẫu sao tôi vẫn không quên
quê hương xứ Quảng nắng mưa dập dìu
Mẹ Cha vẫn mãi chắt chiu
chăm lo cuộc sống con thơ nên người
Tươi thêm sức mới tương lai 
Khó khăn khổ cực một đời không quên
một mai con trẻ lớn lên
"Con ơi hãy nhớ quê hương của mình
Quảng Nam đất nặng nghĩa tình
nắng mưa lam lũ cũng là quê Con..."
Chưa phân loại
Uncategorized