Quán Vắng Đêm Mưa

Tác giả: Thiết Dương

QUÁN VẮNG ĐÊM MƯA
(Thuận nghịch độc)

Mưa giăng phố nhỏ bóng đèn mờ
Vọng tiếng đêm buồn nhạc khúc mơ
Vừa đắng chén say môi khát rượu
Cạn vơi dòng nhớ sóng nghiêng bờ
Chưa từ giã mộng sầu trăng gió
Đã biệt ly tình quyến bút thơ
Thừa thiếu lệ đau càng luyến bởi
Xưa yêu quán hẹn chẳng người chờ.

Chờ người chẳng hẹn quán yêu xưa
Bởi luyến càng đau lệ thiếu thừa
Thơ bút quyến tình ly biệt đã...
Gió trăng sầu mộng giã từ chưa?
Bờ nghiêng sóng nhớ dòng vơi cạn
Rượu khát môi say chén đắng vừa
Mơ khúc nhạc buồn đêm tiếng vọng
Mờ đèn bóng nhỏ phố giăng mưa.

Thiet Duong _ 16/5/2015

Bài xướng

TÌNH YÊU VỖ CÁNH

Sắc thắm hoa yêu đã nhạt mờ
Chẳng còn chi nữa để mà mơ
Trăng về bể quạnh sầu đôi hướng
Gió lộng dòng hoang tủi mấy bờ
Nuốt lệ vào tim đau đớn mộng
Nghe lòng dậy sóng bẽ bàng thơ
Khi tình vỗ cánh bay xa mãi
Thôi nhé từ nay hết đợi chờ.

Hải Băng _14.5.2015
Chưa phân loại
Uncategorized