Qua Rồi Giấc Mơ Lọ Lem

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Tuổi trăng xanh tự bao giờ rạn vỡ
hóa thạch trên nền cổ tích rêu vàng

Chiếc guốc pha lê nằm im trong gói hành trang
Đâu còn ai mở Hội
mà ướm hài hoa, áo mộng ...?!

Thôi tha thiết mùa xuân trao hy vọng...
Cứ tìm về
rồi vội vã ra đi
Trái tim yêu chưa kịp nói lời gì
Đã nghe gió thầm thì phiên lá đổ

Chớp ánh mắt mồ côi tình mấy độ
Lật bàn tay vân chỉ trổ dọc ngang
Ngón áp út của một thuở hiền ngoan
vẫn gầy guộc theo thời gian trống lạnh

Lọ Lem xưa
rời giấc mơ kiêu hãnh
Khói bếp chiều cay nghẹn nỗi khát khao ...

Hoa Thuỷ Vu 2/1/18
Chưa phân loại
Uncategorized