Qua Dải Thao Đà Thăm Bạn Vừa Hay Gặp Lũ Lớn

Tác giả: HẠO VŨ

Qua Dải Thao Đà Thăm Bạn Vừa Hay Gặp Lũ Lớn
*
Mây che trời sấm chớp!
Mưa dầm nước dâng cao
Sông Hồng tuôn sóng vỗ,
Mặt đê nổi ba đào
Quan huyện đi thị sát
Dân chúng sợ lao đao!
Nước lũ tràn đồng ruộng
Ngập chìm dải Đà Thao
Đồng nội như sông lớn,
Đê vỡ nước tràn vào
Đỏ ngầu tung bọt trắng!
Dân chúng chạy kịp sao?
Dắt díu nhau chạy nạn
Ôi cơ khổ xiết bao?
Trập trùng trên sóng nước
Én bắt mồi lượn chao!
Ngẩng đầu nhìn trời rộng
Cúi đầu thấy nao nao!
Thiệt hại ai gánh chịu?
Tội đùn đẩy trời cao?
Xả lũ vô tội vạ
Mặc dân khổ làm sao!
Không mất đi lợi ích
Lầm than kệ kẻ nào?
Thế thời, thời thời thế
Quan lớn dủng hầu bao.
HV
Chưa phân loại
Uncategorized