Tác giả: Nguyên Gia Linh
    
    
      Kính mượn lời Ngài Nguyễn Trãi 
tiễn đưa cha là Nguyễn Phi Khanh
Con vẫn muốn gần cha giây phút nữa
Để nghe cha dạy dỗ tiếng sau cùng
Vì chia ly là vĩnh biệt muôn trùng
Là đau khổ chất chồng trong tâm tưởng
  
Con cầu xin cha cho con được hưởng
Khoảng thời gian cha còn ở đời nầy
Quý làm sao từng phút với từng giây
Dầu ngắn ngủi nhưng đượm đầy nước mắt
  
Tình cha con ngàn năm vẫn bền chặt
Vẫn khơi bầu máu nóng với thương lo
Nên làm sao con chịu nổi chuyến đò
Đưa cha đến một phương trời vô định
  
Hồn non nước đã làm con thức tỉnh
Mấy lạy nầy xin vĩnh biệt cha già
Trở về Nam con luyện khúc quân ca
Cùng Tiếng Hịch khơi lòng dân đứng dậy
  
Con sẽ tìm vị anh tài lừng lẫy
Để đứng lên lãnh đạo chống quân thù
Đưa nước nhà ra khỏi cảnh âm u
Đem no ấm về cho dân Đại Việt
Nguyên Gia Linh
Bordeaux, ngày 20-03-99
    
    
    
    tiễn đưa cha là Nguyễn Phi Khanh
Con vẫn muốn gần cha giây phút nữa
Để nghe cha dạy dỗ tiếng sau cùng
Vì chia ly là vĩnh biệt muôn trùng
Là đau khổ chất chồng trong tâm tưởng
Con cầu xin cha cho con được hưởng
Khoảng thời gian cha còn ở đời nầy
Quý làm sao từng phút với từng giây
Dầu ngắn ngủi nhưng đượm đầy nước mắt
Tình cha con ngàn năm vẫn bền chặt
Vẫn khơi bầu máu nóng với thương lo
Nên làm sao con chịu nổi chuyến đò
Đưa cha đến một phương trời vô định
Hồn non nước đã làm con thức tỉnh
Mấy lạy nầy xin vĩnh biệt cha già
Trở về Nam con luyện khúc quân ca
Cùng Tiếng Hịch khơi lòng dân đứng dậy
Con sẽ tìm vị anh tài lừng lẫy
Để đứng lên lãnh đạo chống quân thù
Đưa nước nhà ra khỏi cảnh âm u
Đem no ấm về cho dân Đại Việt
Nguyên Gia Linh
Bordeaux, ngày 20-03-99