Phương Trình Vô Nghiệm, Kiếm Thơ

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

PHƯƠNG TRÌNH VÔ NGHIỆM
(Phương trình vô nghiệm mất rồi
Delta chết tiệt... Ôi trời! Nó âm)
(∆<0)
Dường như ta mãi yêu áo trắng
Nửa miếng cười duyên chết nửa hồn.
Ta tiếc ngẩn ngơ màu phượng cũ
Tan trường tiếng trống giục môi hôn

Ta lấy đạo hàm em đứng im
Y phẩy vào tim mắt lim dim
Ta nhốt em vào Hằng đẵng thức.
Nghiệm của tình yêu mãi miết tìm.

Phương trình vô nghiệm em bật khóc
Ta bắt đền nhau mất một đời.
Vô định... Ta vào nơi gió cát.
Người từ hôm ấy mắt xa xôi

KIẾM THƠ
Vào tay cao thủ thơ như kiếm.
Hoa rơi lả tả dưới trăng mờ.
Má hồng thi sĩ thành kiếm sĩ.
Mài thơ thành kiếm kiếm trong thơ.

Vi vút áo dài bay trên phố.
Bà Trưng, Bà Triệu buổi hôm nay.
Làm thơ cũng hay như đánh giặc.
Đường thi, lục bát ngập trang Face.

Thường mài câu thơ ra thật nhọn.
Bành voi, yên ngựa diệt giặc thù.
Mãn Thanh, Mông Cổ nàng đánh tuốt.
Đánh từ đời thực đánh vô thơ.

Làm thơ cũng hay như làm đẹp.
Mày kiếm, mi cong , môi san hô.
Xe ga vung vít trên đường phố.
Bảng đen, phấn trắng cũng thành thơ.

Thơ ta mộc mạc không son phấn.
Cũng ráng mài ra giữa trăng thu.
Không thành kiếm nhọn… thành đao bén.
Góp sức anh thư diệt giặc thù.

Anh thư đài các đâu duyên dáng.
Áo dài tha thướt có dịu dàng.
Váy dài, váy ngắn đua cùng nắng.
Sân trường tháng Bảy bỗng thênh thang.
Chưa phân loại
Uncategorized