Phượng Sài Gòn...

Tác giả: Quang Nguyễn

Phượng anh gọi em
có tiếng ve trả lời
Rũ sầu trải lòng thương
Dập dìu nỗi nhớ vấn vương
Chim bay muôn hướng, đi tìm hoài vọng
Và hồn anh, nhuộm đỏ sắc hè mộng
Từ cánh phượng hồng, sắc ngàn nỗi nhớ tháng năm
Thơ vắt ra nước, những giọt nhớ xa xăm
Đã tụ lại, một thời áo trắng
Thuở bâng khuâng, mơ mộng dưới bóng nắng
Thuở hiền hòa, dịu nhẹ mây trên cao
Giờ em ở nơi nào..
Phượng khai sắc réo gọi nhau về nhớ
Đi tìm kỉ niệm trong trang vở
Nảy hương lòng, giọt mực tím ngày xanh
Sài Gòn nay, đôi mắt trong lành
Ngắm màu phượng, đượm lên buồn lai láng
Hồn là hạ, cằn cỗi hạn hán
Ba tháng dài, nghiệt ngã, nhớ thương
Tạ từ, tuổi mộng, từ biệt mái trường
Còn lại kỉ niệm, nguyên hàn năm tháng.
Chưa phân loại
Uncategorized