Phượng Nở Muộn

Tác giả: Gia Long Hp

PHƯỢNG NỞ MUỘN

Em chưa về ! Cây chẳng chịu đơm bông
Dù tháng 5 lễ phượng hồng đã mở
Vòm lá xanh bao nhiêu là khoảng trống
Bọn ve sầu vắng bóng những ngày qua !

Em chưa về ~ Cây chẳng chịu đơm hoa
theo chiều gió những oi nồng mùa hạ
Sấm chớp ầm ì mưa rơi tầm tã
Thương lắm con đường ngày ấy em đi.

Chưa về Em ~ Còn nhớ những mùa thi
Sân trường đó nồng nàn màu hoa phượng
Lần đầu cầm tay cả hai đều thấy ngượng
Mà bây giờ xa cách tận đôi nơi .

Chưa về Em ~ Còn nhớ lúc dạo chơi
Đồ Sơn ,Cát Bà ...sóng khỏa làn tuyết trắng
Mái tóc thề bay bay trong chiều nắng
Để bây giờ mãi nhớ lắm ngày xưa.

Chờ Em về ! Phượng chỉ thấy lưa thưa
Toàn những nụ và hoa thì chưa nở
Những tiếng ve ôi bao điều than thở
Chờ Em về cây mới trổ đơm bông ?.
Chưa phân loại
Uncategorized